"Cai" nghiện bằng tình yêu thương

Thứ ba, 22/03/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Chỉ bằng tình thương yêu, anh đã "kéo" nhiều người nghiện từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Đó là anh Nguyễn Nam Thắng (49 tuổi), cán bộ văn hóa xã hội P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Anh luôn rong ruổi trên đường. Khi thì đi uống cà-phê với người nghiện, lúc lại đến nhà trao đổi để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của gia đình họ, hay đơn giản chỉ là để hỏi han vài câu. Hầu hết các tổ trưởng dân phố và nhiều người dân trong phường đều quen với cái dáng tất bật của anh, quen với nụ cười ấm áp và giọng nói thân tình. Giúp người nghiện thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy là việc không hề đơn giản. Khi được hỏi có "bí quyết" gì, anh chỉ cười hiền: "Mình thương mấy em như em của mình, giúp nó như giúp em trai mình thôi à".

Còn nhớ khi anh bắt đầu nhận giúp đỡ T.H.Q. (29 tuổi, ở tổ 67, P.Tam Thuận), Q. đã nghiện khá nặng và 3 lần phải đi cai nghiện tập trung ở Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06. Suốt 1 năm đầu tiên, Q. liên tục tránh mặt anh. Anh tìm đến nhà Q. hàng trăm lần, có lần gặp, Q. bảo "em bận rồi, anh về đi" rồi mặc áo đi thẳng ra cửa. Anh hẹn uống cà-phê, Q. không đến và nói "anh đừng theo em nữa". Khi Q. bị đưa đi cai tập trung về, anh mời Q. lên phường ký cam kết chấp hành quản lý cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhưng Q. nhất quyết không ký. Không nản lòng, anh vẫn xuống thăm hỏi gia đình Q. và đề xuất giúp đỡ. Tết đến, thấy nhà Q. khó khăn quá, anh xin cho gia đình Q. 15 kg gạo để ăn Tết.

Cũng chính anh đã đi "năn nỉ" nhóm thợ nề trong phường đồng ý nhận Q. vào làm việc. Sau đó, anh nằm viện mất 1 tuần do bị bệnh và hoàn toàn bất ngờ khi Q. đến thăm, nói gọn lỏn: "Em sẽ bỏ ma túy". Vậy mà bỏ thật. Gia đình Q. cũng chưa tin rằng cái thằng ngổ ngáo như Q. đã hoàn toàn bỏ nghiện. Bây giờ, Q. và gia đình đã coi anh như người ruột thịt. Có lần hai anh em ngồi tâm sự, Q. thổ lộ: "Nói thiệt, ngày đó em cứ nghĩ ai cũng xa lánh, ghẻ lạnh một thằng nghiện như em. Em không tin lại có ai đó giang tay ra với mình".

Người dân P. Tam Thuận không ai lạ gì Vinh "ke" bởi những thành tích bất hảo về nghiện ngập, đánh nhau... 11 năm nghiện với hơn 4 lần ra vào Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 do nghiện cả heroin và ma túy tổng hợp, gia đình Vinh đã coi như "hết thuốc chữa" với đứa con này. Hàng ngày, cha Vinh đạp xích lô nuôi cả nhà nên cuộc sống khá khó khăn. Không còn nhớ đã bao nhiêu lần anh tìm gặp Vinh, rồi nói chuyện, tỉ tê tâm sự, thậm chí cùng đi nhậu. Anh cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt bất lực của những người làm cha làm mẹ khi thấy con mình càng ngày càng lún sâu vào ma túy. Và những điều đó khiến anh tự hứa với lòng phải cố gắng hơn nữa. Rồi anh xin cho Vinh đi giữ xe ở quán nhậu, đưa đi cắt cơn nghiện. "Mưa dầm thấm lâu", dần dần Vinh "ke" bỏ hẳn ma túy và còn trở thành cánh tay đắc lực cho anh trong việc thuyết phục nhiều người nghiện khác.

Anh Nguyễn Nam Thắng (ngoài cùng, bên phải) mang cơm miễn phí đến cho bệnh nhân nghèo
tại một cơ sở y tế ở Đà Nẵng.

Tháng 7-2015, Đà Nẵng đẩy mạnh cai nghiện tại cộng đồng và Câu lạc bộ cai nghiện ma túy của P. Tam Thuận ra đời do anh phụ trách. Đây là 1 trong 14 câu lạc bộ được thành lập thí điểm trên toàn thành phố. Làm sao để các bạn trẻ nhiệt tình tham gia vào câu lạc bộ và làm sao kéo các em trở về con đường thiện lương, tránh xa ma túy là điều anh Thắng luôn trăn trở. Với kinh nghiệm của người đã hơn 10 năm làm công tác xã hội, anh nghĩ phải để các em tự nhận thấy sai, mang đến cho các em niềm tin vào những điều tốt đẹp. Làm được điều đó còn hơn vạn lần những lời giáo huấn khô khan.

Vậy là câu lạc bộ của anh bắt đầu hoạt động không phải ở... trại cai nghiện mà ở bệnh viện. Tự tay những cô bé, cậu bé nghiện "đầu xanh đầu đỏ" đi nhặt rau, gói mì quảng giúp các chị phụ nữ trong phường để mang lên cho các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu và Trung tâm điều dưỡng người tâm thần. "Những người hàng ngày vẫn phải chống chọi với bệnh tật, nghèo khó mà vẫn khát khao sự sống thì tại sao tụi mình may mắn hơn họ, khỏe mạnh hơn họ lại đang lãng phí cuộc sống của mình?"-Nguyễn Văn H.  (24 tuổi), thành viên cai nghiện trong câu lạc bộ tâm sự.

H. nghiện ma túy nửa năm và sau khi cắt cơn, em đã tham gia vào câu lạc bộ, bây giờ đã bỏ nghiện thành công. Bây giờ, H. đã biết đi gánh ốc cho mẹ bán, giúp ba những việc vặt trong nhà, những điều đơn giản mà trước đây quá xa lạ với cậu con trai duy nhất như H. 7/8 em trong câu lạc bộ đã cai nghiện thành công là niềm vui vượt ngoài mong đợi của Thắng nhưng anh vẫn trăn trở khi nhiều em còn nghiện. Và bằng niềm tin của chính mình, anh lại tiếp tục hành trình giúp người nghiện trở lại con đường thiện lương.

Mộc Miên